Cụ ông 84 nắm tay cụ bà 82 ra đi cùng nhau - một câu chuyện tình yêu hiếm hoi không chỉ có trong phim ảnh.
Nắm tay nhau là cử chỉ yêu thương khởi đầu mối quan hệ giữa ông Tom và bà Delma Ledbetter hàng chục năm trước. Giờ đây, khi thần chết gõ cửa, họ cũng nắm tay nhau lần cuối. Cô Donetta Nichols, con gái của họ, cho biết không có gì tuyệt hơn thế. Cặp vợ chồng sống ở Texas, qua đời cách nhau khoảng một giờ, ông Tom 84 tuổi và bà Delma 82 tuổi. Họ có hai con gái, bảy cháu và bảy chắt. Sau khi ông Tom nghỉ hưu, họ đã cùng nhau đi du lịch khắp nước Mỹ. Cặp đôi gặp nhau ở Florida nhờ bạn bè giới thiệu và lần hẹn đầu tiên chỉ là một chuyến đi ngắn, nhưng ông Tom đã nắm tay bà Delma và hôn lên má bà.
Sau ba tuần hẹn hò say đắm, ông bà kết hôn, nhưng không may bà Delma đã mắc bệnh và qua đời. Nichols nhớ lại mẹ chỉ bám vào cha, và sau đó cha cô cũng ngã bệnh. Họ được đưa vào viện dưỡng lão, nằm cạnh nhau, luôn nắm tay nhau. Sau 62 năm bên nhau, họ cùng nhau ra đi, được chôn cạnh nhau tại Công viên Nghĩa trang Restwood ở Clute, Texas. Stephanie Rutkowske chia sẻ trên Facebook rằng thật an lành khi họ có thể ra đi cùng nhau.


Source: https://afamily.vn/cu-ong-84-nam-tay-cu-ba-82-va-cung-qua-doi-chuyen-tinh-hiem-thay-khong-phai-tren-phim-20170513143340664.chn